Sau đêm tân hôn kỳ lạ, tôi phát hiện ra mình bị lừa trong hôn nhân.
Tôi và anh yêu nhau 4 tháng rồi cưới. Trong thời gian đó, chúng tôi giữ gìn cho đến đêm tân hôn. Anh muốn không "ăn cơm trước kẻng" để bảo vệ tôi nếu không đến được với nhau. Vì bố mẹ tôi sốt ruột, tôi đồng ý cưới sớm. Đám cưới diễn ra tuần trước. Trong đêm tân hôn, tôi chờ đợi nhưng mệt nên đã ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, thấy chồng vẫn ngủ và không có chuyện gì xảy ra, tôi hậm hực đánh thức anh. Anh bảo cả hai đều mệt và sẽ vui hơn vào hôm khác. Tôi nghi ngờ và hỏi anh có phải yếu sinh lý không. Cuối cùng, anh thừa nhận rất khổ tâm về chuyện ấy.
Trong những lần ở bên nhau, chồng tôi rất muốn gần gũi nhưng không thể. Anh đã đi bác sĩ nhưng không hiệu quả. Tôi thất vọng và trách anh sao không nói trước khi cưới. Anh lo sợ nếu nói ra, tôi sẽ chia tay, nhưng anh không muốn sống cô đơn. Chồng tôi khóc và cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh, vì anh khao khát một gia đình và con cái. Anh đề xuất thụ tinh nhân tạo để có con và sử dụng phương tiện hỗ trợ cho chuyện ấy. Những điều này khiến tôi bối rối. Dù thương chồng, tôi đã nghĩ đến chia tay ngay từ ngày thứ hai hôn nhân. Tôi không thấy kế hoạch sống chung của anh là ổn, vì nó không phải cuộc sống vợ chồng thực sự, và tôi lo không giữ được mình khi giao tiếp với đàn ông khác. Tôi cũng không muốn hy sinh vì chồng khi nghĩ đến việc anh đã lừa dối tôi.
Tôi cảm thấy anh không chỉ thiếu trung thực mà còn ích kỷ, không nghĩ đến tôi. Tôi tự hỏi có đáng để hy sinh tuổi thanh xuân cho anh không. Nhưng nếu chia tay, tôi lo ngại gia đình sẽ bị mang tiếng, vì ở quê, phụ nữ thường bị đồn đại tiêu cực khi hôn nhân tan vỡ, nhất là khi mới cưới. Tôi cũng không muốn bị chê cười vì lý do chia tay. Tôi đã nghĩ đến việc chờ vài năm để dễ dàng ly hôn, nhưng thời gian quý giá với phụ nữ ở tuổi tôi, và tôi lo sợ sẽ không còn cơ hội tìm kiếm tình yêu hay sinh con. Hiện tại, tôi rất bối rối và mong nhận được lời khuyên.
Source: https://afamily.vn/sau-dem-tan-hon-bat-thuong-toi-moi-biet-minh-bi-lua-cuoi-20220830100703822.chn